Beefsteak & Pasta cho con dân Gò vấp

Bữa thấy có bạn recommend nên mình đích thân đi thị phạm xem sao. Mình có thử được tổng cộng các món sau đây: spaghetti hải sản sốt kem, spgt bò ( sốt cà chua), beefsteak sốt tiêu, súp cà rốt, bánh mì bơ tỏi, tráng miệng (panna cotta, tàu hũ, bánh giọt nước gì đó mình không nhớ tên) Đánh giá: + mỳ ý sốt kem: Ăn cũng được có điều hơi lạt một chút so với mình, tôm và mực cũng nhiều (91k) + mỳ ý oliu kèm 100gram bò mỹ: bò chín vừa ăn mềm, mỳ ý sốt theo mình thấy cũng bình thường ko đặc sắc (95k) + Beefsteak: bò ở đây mình thấy ok hơn mỳ nè, mềm vị cũng vừa ăn (119k) + bánh mỳ bơ tỏi bà soup khá ok nè. Nhưng mình ko thích vị cà rốt nên chắc mốt k gọi lại. Tại k có súp bí đỏ nên gọi carot thay :D + 3 món tráng miệng thì panna có vẻ ăn ok nhất. Phần sốt chanh dây cho nhiều quá át cả phần bánh luôn. Được cái bánh ăn ngon á, giá 15k nên mình cũng khá bất ngờ khi vị bánh ăn ok vậy luôn. Còn 2 loại kia thì có tàu hủ dở nhất, bánh giọt nước thì hơi giống rau câu. - không gian: quán decor đẹp, sạch sẽ - phục vụ: nhân viên rất dễ thương luôn, lúc nào cũng đứng sẵn ở cửa để mở cửa cho khách. - giá cả: mình thấy giá vậy khá ổn luôn. Bò ăn đủ no luôn mà giá mềm quá chừng Kết luận: quán nên bỏ thêm hủ muối cho khách nêm lại vị cho vừa. Bài review trên dựa trên gu cảm nhận ẩm thực củ riêng mình nên có thể chỗ này vẫn phù hợp với nhiều bạn khác. Nên thử rồi tự cảm nhận mọi người nhé. Rate:7/10
người yêu thích