BeauTea - and the Doraemon

[Review]BeauTea - and the Doraemon [9/2020] Địa chỉ: 1208 Trường Sa, phường 14, quận Phú Nhuận Giờ hoạt động: 9.00AM - 22.00PM Lại một quán cho team bánh bèo yêu thích màu hường. Không những vậy quán còn câu kéo cả fan của Doraemon và hội thích đồ ngọt. Đi sống ảo từ sáng đến chiều, bạn bắt về nhưng ráng dụ nó hốt cú chót bằng cách ghé quán BeauTea ngay trên đường về. Quán nằm ở bờ kè, may mà sau bao nỗ lực nạo vét con sông giờ đường Trường Sa mới được sạch sẽ như ngày hôm nay. Gửi xe tại quán, phía trên lầu mới là quán trà bánh, ở dưới là shop bán đồ. Nghe đâu quán này của Nhật á. Quán có bán buffet bánh nhưng khuyên các bạn nếu muốn dùng món gì hay ăn buffet thì nên gọi điện thoại hỏi và đặt bàn trước vì khả năng hết hàng rất cao. Ngoài trà và bánh quán còn bán món ăn mặn: đồ Nhật và đồ Âu. Mình gọi Latte Gạo Rang (65), tại mình thấy menu nước có hình màu xanh dương á, mình hỏi nhân viên màu xanh thiệt hả, nhân viên bảo đúng, nào dè lúc ra màu... xem hình để biết, có sự hụt hẫng nhẹ nhưng uống thì cũng ok đó. Mình còn kêu bánh (để chụp cho vui) Dorayaki B6 (50): nhân táo, mứt dâu, dâu tây - mình chọn loại này vì nó không có kèm kem tươi. Lúc ăn thì, ơ, vỏ bánh này hơi bị khô, không ngon như mấy loại mình ăn bên Nhật. Còn nhân thì... siêu ngọt a, nhân táo (kiểu mứt) cũng ngọt, mứt dâu cũng ngọt, dâu tây thì chua chua, hơi cứng. Nếu nói về nhân thì ở Nhật họ cũng làm rất ngọt nhất là mấy quán bán bánh dorayaki tươi, họ cho nhân đậu đỏ nhiều lắm, nhiều khi hơn cả vỏ bánh. Ai thích ăn ngọt thì ăn ok trừ vỏ bánh. Lúc mình đến thì có một nhóm khách nhỏ cũng ở đây, hình như dân văn phòng, có nhờ mình đến chụp hình giùm, mình đang sợ chụp xấu bị oánh ai dè người ta canh sẵn rồi mượn có ngón tay mình bấm giùm thôi à, quê hôn. Nói thật thì quán có hơi khác với mình tưởng tượng. Ngoài tông toàn hồng thì trang trí cũng đơn giản chứ không có màu mè quá, do nó màu hồng thôi. Quán có cái gương tròn trên trần cho ai không có người đi cùng chụp hình giùm thì tự chụp qua gương được nè. Cửa kính có thể nhìn ra bờ sông, ghế nệm khỏi sợ ê mông. Góc mình thấy đẹp nhất là cái bàn kê đồ trang trí với góc trưng đồ Doraemon. Quán thích hợp tổ chức sinh nhật hay hợp mặt. Ưu điểm: style quý cô Không phải ưu điểm: đồ ăn ngon hơn thì tuyệt. ---------------------------------- 📸instagram: @tangerfox
người yêu thích