Beanthere Cafe - Cafe sân thượng không cần chờ đến tối

[Review]Beanthere Cafe - Cafe sân thượng không cần chờ đến tối [11/2020] Địa chỉ: 7th - 8th floor, 49 Dong Khoi Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCM Giờ hoạt động: 08:00 - 22:00 Cafe sân thượng thời nay không thiếu chỉ thiếu thời gian mở cửa buổi sáng. Đa số các quán cafe/bar sân thượng mở cửa sau 17:00, giờ mà những đứa nhà xa hay ngại ghé. May quá bỗng dưng tìm được một quán cafe (khỏi phải uống đồ cồn) sân thượng xịn xò ngay trong quận 1 là Beanthere Cafe. Quán mới mở khoảng 2 năm thôi và nằm trong tòa nhà hơi nhỏ nên có lẽ ít người để ý trừ khi thấy trên mạng. Để tìm thấy quán thì đi đến số 49 Đồng Khởi, bên dưới có quán tên Areum, kế bên có cầu thang đi lên. Quán nằm trên tầng cao nhất nên leo mệt xỉu, đi lên tầng 2-3 thấy có một quán siêu âm u không biết bán gì, bên ngoài vẫn còn trưng Halloween, tò mò đứng dòm, mở máy lên chụp thì bỗng dưng có người đi ra, hú hồn chim én. Gần đến quán sẽ thấy logo xinh xinh. Mở cửa vô quán thì thấy giống kiểu gác lửng, thiết kế lạ, đẹp, tông lạnh. Tới quầy order món thì thấy thực đơn (và giá) giống kiểu mấy quán bistro hơn. Do đói nên đã gọi 1 phần mỳ Ý Bolognese (thịt bằm sốt cà chua) (85) và 1 ly sinh tố bơ (70). Phần mỳ Ý cảm thấy hơi mặn nhưng cũng ngon, sốt không có bị quá nhiều nước (kiểu làm đặc). Sinh tố bơ đậm đặc, không bị ngọt. Ống hút thân thiện môi trường. Đến lúc trưa không có đông nên trống quá trời chỗ. Ngoài mình ra thì chỉ có 1 bàn (3-4 người), 1 bàn (2 người) và còn lại là nhân viên. Quán rộng nên cũng khá nhiều bàn. Cái bàn 3-4 người (không nhớ rõ) chỉ có 1 bạn namvà còn lại là các bạn nữ, sau khi bạn nam về thì nghe thấy các bạn nữ khen ngợi bạn nam quá trời vì hiền lành, có việc mà chịu khó ngồi lại với các chị =)). Đưa ảnh quán cho con bạn xem thì nó bảo nó mới tới hôm bữa xong, để coi bói Tarot miễn phí. Ăn xong thì dáo dác tìm cái sân thượng, thấy được cái cầu thang đen uốn cong quằn quèo, leo lên tính mở cửa thì không được. Không được thì phải cho được vì mục tiêu đến quán là lên cái sân thượng mà, thế là kiếm bạn nhân viên hỏi thì bạn nói tại còn sớm không có ai lên nên đóng và bạn mở cửa giùm ahihi. Nói cho con bạn nghe thì lòi ra nó không biết quán có sân thượng, ô mai gớt, vậy nên ai đến thì nhớ để ý cái cầu thang đen này có thể lên sân thượng được nhé. Sân thượng hôm nay chỉ có mình ta tha hồ chụp. Có mấy cái bàn (để nhậu) bằng thùng phi đúng kiểu nhậu lề đường ở VN. View sân thượng nhìn được Bitexco và sông Sài Gòn. Do không bị vướng nhiều tòa nhà cao nên ở đây ngắm hoàng hôn hoặc chụp bầu trời sẽ đẹp. ------------------ Instagram: @tangerfox
người yêu thích