BẾP VIKILADY
📍 Mình biết tới Vikilady đã từ lâu mà giờ đợi quán “bớt hot” để trải nghiệm. Đầu tiên phải công nhận đây là quán lẩu với không gian đặc biệt nhất mà mình từng ghé qua. Mình đi buổi trưa nhưng vẫn phải book bàn trước vì sợ hết chỗ, đến nơi thì bất ngờ với hẳn một set bếp, bát, đũa ,.. đều màu hồng siêu dễ thương =))) Trên bàn còn có tấm thẻ tên người đặt cơ mà viết sai tên tui thành “Benycoffee” mất rồi :< Quán chủ yếu là tự phục vụ với các dụng cụ, đồ ăn, đồ uống đề được set-up gọn gàng, ngoài ra còn có cả tạp dề đeo để tránh bắn nước hay rơi rớt lên quần áo.
☕️ Trời se lạnh như này ăn lẩu Thái bề bề là quá hợp rồi, mình đi 4 người gọi set 900k mà ăn không hết nổi. Nước lẩu thanh nhẹ, có vị cốt dừa ngọt dịu, nếu bạn nào ăn cay có thể xin thêm sa tế. Đồ nhúng vô cùng nhiều từ thịt bò, xúc xích, lạp xưởng, đậu hũ phô mai,.. cho đến rau ăn kèm. Mình thì thích nhất đậu hũ phô mai, lần sau quay lại khéo chỉ gọi đậu hũ phô mai ăn thôi mất. Ngoài ra bọn mình còn gọi thêm một set sườn nướng phủ đẫm phô mai, bảo sao 4 đứa no lặc lè ăn không hết nổi =)))
---------------------
[ BẾP VIKILADY – 43A HÀNG CÓT ]
⏰ 9:00 - 22:00
💵 150.000đ - 200.000đ/người
0 người yêu thích