Bé ong Jollibee cho đầu tuần năng động cùng với món tráng miệng là “Bánh pie nhân đào” và bánh “Bánh pie nhân Xoài Đào”

Không biết mấy bạn có giống mình hong chứ đây thật sự là lần đầu tiên mình ăn món này của Jollibee luôn. Vì ăn lúc buổi trưa nắng nóng nên tụi mình đã đặt ship về, tuy chờ có hơi lâu nhưng vẫn không làm mình thất vọng. Ấn tượng đầu tiên của mình là vỏ bánh khá giòn, mình khá kén khi ăn mấy món chiên nhưng với loại bánh này mình thấy rất thích vì khi cắn mình không có cảm giác dầu xịt vào miệng. Bánh đào thì nghe được mùi của đào hộp, còn bánh xoài đào thì không nghe rõ mùi xoài lắm. Xét về vị thì mình thích bánh đào hơn vì nó có vị ngọt thanh và nhẹ nhàng, còn bánh xoài đào thì có hơi ngọt gắt. Biết đâu được mấy bạn ưa ngọt lại thích thì sao ^^ Theo hình thì bánh đầu tiên là bánh pie đào, bánh sau đó là bánh pie xoài đào, giá cả dao động từ 10-15k. Mấy bạn có muốn trải nghiệm thử với mình không??
người yêu thích