Bê nguyên si tên quán - "Bún riêu 7 , không chi nhánh"
Chỗ này gần nhà mình và nay có dịp ghé ăn thử, chỗ này đã có bài rv đợt trước của bạn có nick Mc rồi, thì phải vì mình cũng tới đúng địa chỉ này( 171 Hậu Giang ,q6) nhưng ko biết có phải cùng chủ hay đổi chủ bán rồi ko nhưng giá bạn MC đi ăn là 35k còn mình đi ăn kêu một tô đầy đủ lun như vậy như trong hình chỉ có 30k thôi à

Cái quầy bán có vẻ hoành tráng hơn, chị chủ cũng khác

Nhìn vào là biết bán đắt hay ko rồi, quá trời lun, đậu hủ, cà chua, chả cua ngập nồi nổi lềnh bềnh thấy cưng hà


Đậu hủ nấu trong nồi suốt vậy nên rất mềm và thấm vị, mình thích ăn như vậy nè,mềm mềm dai dai cắn vào xịt nước ăn đã lắm, ai hiểu cảm giác này hơm vậy?

Giò nạc, giò gân, móng có đủ, ai ko thích ăn dai cũng có xương thịt mềm


Rau sống, bún phát ham, để sẵn vậy á bán mới kịp
Một tô đầy đủ vậy 30k nha: giò thịt, chả cua, chả lụa, huyết dai, thịt heo xắt lát, đậu hủ.



'Gia vị' ' sạch sẽ', mỗi lần nói câu này cái nhớ ông Ngô Kiến Huy với Trấn Thành ghê nơi ( ko liên quan ) ai coi Thách thức danh hài ' mới hiểu ) hahaha


Chả cua nghe vị thịt hơi nhiều ko nghe được mùi cua NHƯNG nói chung ăn ngon

Chả lụa khỏi bàn nha, mình ăn rất thích chả lụa ở đây lun


Huyết cứ ngỡ huyết vịt, nấu cách nào mà dai cực kì, ngon khỏi chê được


Cái góc này có gì đó hot hot mấy bác ơi, mấy anh thích ngồi góc này lắm


Không gian khá rộng rãi thoáng mát, chỗ giữ xe bên trong rộng rãi ko lo lắng mất xe nữa, ai muốn ngồi trong ngồi ngoài gì thì ngồi, bao rộng, bao đủ chỗ nguyên công ty tới ăn lun.

Bài Viết:


