Bây giờ thấy bán có tiếng rồi nên ko cần khách nữa hay sao á
Bò lá lốt ở đây công nhận ngon thiệt,
ướp gia vị thơm, ko hôi mà thịt mềm dze. Có điều chưa lần nào đi trễ như
lần này, quán lúc nào cũng đông nên ko để ý cách phục vụ. Hôm mình tới
quán chắc cũng tầm 9g, trời mưa lớn nên quán vắng tanh. Mình tới thì hết
mỡ chài rồi, bùn 5'. Mình ko biết 1 phần bò 30k bao nhiêu xiên nên hỏi,
có chị người làm đi ngang qua hình như nói 2 xiên. Mình nghe ko rõ nên
hỏi lại bà đứng bán ở ngoài thì bả nói như chửi '1 xiên, lấy đâu ra 2.'
Người ta ko biết mới hỏi, có cần ăn nói vô duyên vậy ko? Bực mình nhưng
nghĩ cũng thèm với lại cất công chạy ra đây rồi nên kêu 2 phần bò lá
lốt, chân gà, tim & mề. Đồ ăn ra thì bò lá lốt nguội queo, mà đói
quá nên ăn đại. Mắm nêm thì làm vẫn vừa miệng như bình thường nhưng thịt
bò nguội nên cũng kém ngon. Mọi lần thèm thì cũng ráng đổ đường ra đây
ăn, sau lần này chắc ko quá. Bây giờ thấy bán có tiếng rồi nên ko cần
khách nữa hay sao á. Mình mà tìm được quán nào được hơn là cho de ngay 







người yêu thích


