Bầu trời Đà Lạt thu nhỏ nơi góc phố
Sài gòn đã bắt đầu chuyển mùa, thời thiết se se lạnh ở thời dịp gần cuối năm. Cũng có không khí lành lạnh như Đà Lạt rồi đó 🥶🥶
Sáng dậy sớm đi làm chắc ai cũng lười nhỉ? Nhưng biết sao giờ bắt buộc đi thôi. Đừng vội vàng đến công ty liền nhé mà hãy ghé ngang Cô Ba An Lành làm cốc đậu nành ấm bụng khởi động cơ thể cho một ngày làm việc mới 🚴♀️🚴♀️
Dạo này trời cứ lành lạnh mình lười dậy sớm nấu ăn thế là cứ nướng thêm tí rồi đi ăn sáng ngoài 🤣🤣
Đi ngang thấy quán phong cách có tí thôn quê ấm áp thế là ghé ngang. Ai dè vào đúng quán bán những món như trên Đà Lạt khiến nhớ Đà Lạt thêm 😔😔
Thôi thì cứ ăn trước cho ấm người rồi nhớ tiếp v :)))
Menu quán với nhiều đồ ăn, thức uống và tàu hũ khác nhau, mình order 1 phần bánh mì xíu mại + đậu nành bò truyền thống thêm ly nành dứa vậy mới đủ ấm người tui được 😬😬
+ Xíu mại 2 viên mà to ú ụ, nước đậm đà có kèm thêm tí rau, phải 2 người ăn mới hết được.
+ Đậu nành thì đầy ly như hình, thơm phức mùi bò và dứa vừa vị
👍 đánh giá về món ăn thì khá ngon và vừa miệng giá không quá cao so với dân văn phòng.
Sáng mọi người cứ ghé ăn thử để ấm người mà còn nhâm nhi được hương vị sáng của SG tinh mơ.
người yêu thích


