bắt trend "Sữa Chua Trân Châu" :))

"Sữa Chua Trân Châu" món ăn đang được mọi người bắt trend mà mình chưa theo kịp thật là buồn, nên nay cùng đứa em đi mục sở thị coi nó ra sao. Tụi mình quyết định chọn thương hiệu "Sữa Chua neca" trên đường 3/2 Q10. -Quán không gian thì sáng sủa, có trong lẫn ngoài, bên trong có máy lạnh nhưng chỉ có 2 bàn; Có quầy tự phục vụ nước suối + khăn giấy cho khách. -Tui ăn là sữa chua kem yến mạch + thêm trân châu cốt dừa, và đứa em ăn là sữa chua kem dâu + thêm trân châu cốt dừa + dừa khô - tổng chi hết 70k (khá rẻ) -Sữa chua thì chua chua ngọt ngọt vừa miệng; Trân châu cốt dừa thêm, nước cốt béo nóng, dẻo và dai; Yến mạch thì ăn không giống yến mạch lắm, ăn như bo bo á. -Nhưng thái độ nv đứng sale khá khó ở. ==>Túm lại ăn cũng ok, giá cũng mềm không mắc lắm.
người yêu thích