Bất ngờ ngon bấn loạn với tô chè trà sữa full thạch với giá mềm xèo

Vừa khám phá ra loại chè trà sữa béo ngậy, ngon ngọt ngào và đặc biệt là full đủ loại thạch, trân châu cho bạn nào thích ăn topping. Và đặc biệt là giá cực rẻ, ăn đã luôn!

Chân dung tô chè chà bá đây: Topping thảo mộc 35k

Nhìn vô là thấy hấp dẫn liền à! Quá trời thạch luôn, mà có cả thạch phô mai nữa chứ!

Giờ thì zoom các thành phần nguyên liệu cho các bạn thèm chơi nè! Thạch gấu phô mai có 3-4 viên bự luôn! Tha hồ ăn!

Thêm bánh flan nữa!

Mịn màng trơn mát, beo béo, ngọt dịu, ăn ngon lắm!

Thêm trân châu trắng, trân châu sợi.


Múc ăn mỏi tay luôn.

Rồi sương sáo.

Bên dưới có đá bào, rồi nước creamy như trà sữa đó nhưng đặc hơn, béo ngậy hơn, ngọt ngào hơn, hòa quyện vào nhau ăn ngon lắm!
Mình hơi bị khoái món này luôn! Giờ nghĩ tới vẫn còn thèm!

Giống như kiểu trà sữa mà gấp đôi béo, full thạch, ăn đã lắm kìa!


Ngoài trà sữa ra, thì dàn nước ở đây đúng khủng luôn! Nhìn menu mà chóng cả mặt. Lâu ngày không đi Tịnh Viên thấy đã quá ta, hầu như nước nào cũng có, mà giá rẻ hơn mấy tiệm trà sữa thương hiệu nhiều!

Thử mấy loại mới ở đây coi!

2 ly nước tụi mình gọi.

Nhìn cũng hấp dẫn quá ha!

Đầu tiên là ly Trà hoa đậu biếc đặc biệt 26k
Nhìn trong hình có topping nữa nhưng sao ly này của mình không có, chắc quên cho!
Màu tím hoa đậu biếc đẹp mắt, uống thanh ngọt, đắng nhẹ rõ vị trà, hoa thơm thơm, uống ok!

Còn đây là ly Trà dâu cam vàng 35k

Vị trà đắng nhẹ, ngọt dịu, thanh mát, còn có dâu tươi và cam vàng bên trong nữa!

Bạn nào lâu rồi không đi Tịnh Viên nhớ ghé lại, uống nước coi chừng mê mẩn luôn, giá cả lại rẻ mềm! Ok đó!


