Bật mí tọa độ ăn vặt với BÁNH FLAN TRÂN CHÂU CỐT DỪA - BÁNH BÔT LỌC ăn là mê mẩn khó có thể cai

Ăn vặt buổi chiều làm sao mà bỏ lỡ khu ăn vặt ở chợ Tân Tiến được cơ chứ! Mình thì hơi bị kết quán này, vừa có món mặn vừa có món ngọt tha hồ dzứt.

Hơi bị ghiền bánh flan trân châu cốt dừa ở đây luôn, ăn mà mê.

Không những thế Bánh bột lọc ở đây cũng ngon lắm nhá! Bánh bột lọc (lớn) 15k

Bánh bột lọc (nhỏ) 12k

Bánh bột lọc ở đây nhìn hơi bị hấp dẫn luôn!

Viên tròn xinh, trên phủ thêm nhiều hành phi.

Nước mắm thì chan vào sẵn luôn!

Ngoài ra còn có thêm mỡ hành beo béo.

Mình khá là thích bánh bột lọc ở đây, dai dai vừa.

Mà vị bột ngon và hấp dẫn lắm nha! Thêm nước mắm pha vừa, kẹo kẹo, ăn không gắt cũng không lạt quá.

Beo béo nhẹ vị mỡ hành nên không ngấy.

Bên trong thì có thêm nhân tôm, quyện với nước mắm đậm đà, hành phi giòn giòn thơm thơm, ăn khá là thích.

Ăn xong đồ mặn thì có món ngọt tráng miệng luôn! Bánh flan trân châu cốt dừa 12k

1 dĩa gồm 2 bánh flan, phủ thêm nước cốt dừa, cafe, đá bào.
Bánh flan ở đây ăn hơi bị hấp dẫn luôn, mịn màng, beo béo ngậy vị ngọt dịu, ăn không nồng.

Quyện với nước cốt dừa beo ngậy, cafe đăng đắng thơm thơm, đá bào mát lạnh.

Lại có trân châu nhà làm dẻo dẻo ăn kèm thú vị lắm nha!

Quán thì nằm ngay khu chợ Tân Tiến, bán tầm chiều, từ khoảng 15h - 21h. Ngoài ra thấy còn có bán súp cua nữa.

Có dịp ghé ăn thử bánh bột lọc

hay bánh flan ở đây

xem có ghiền như mình không nè. Giá phải chăng, ăn không lo lép ví.


