"Bật luôn công tắc, gật đầu" với Bánh Cá Nướng Rove giữa Quận 10

Thấy mình ăn kiêng có vẻ khổ sở, nhỏ bạn thân quyết định đèo mình đi ăn vặt để lấy sức giảm cân!! ◾️ Đi thẳng vô con hẻm 207 trên đường 3/2 (Quận 10), tụi mình nhanh chóng tìm được chiếc xe bán bánh cá bé xinh ở cuối đường, nói là xe nhưng chỗ ngồi cũng thoải mái nha, cô chú chủ quán sẽ hướng dẫn và sắp xếp chỗ ngồi nè ◾️ Menu ở đây có hơn 30 loại nhân mặn ngọt khác nhau, với giá dao động từ 15-20k cho 1 chiếc bánh ú na ú nần Ngoài ra bạn có thể lựa chọn vỏ bánh với 3 vị truyền thống, cacao và matcha để không bị ngấy ◾️ Theo cảm nhận của mình thì bánh rất thơm, được đem ra khi còn nóng hổi Tụi mình gọi sương sương 6 món: - Bánh truyền thống thập cẩm - Bánh cacao trứng muối hồ lô (mlem mlem) - Bánh matcha chocolate sữa ( một bánh ngọt đỡ ngán) - 1 phần sò điệp surimi - 1 li trà đào + 1 li trà tắc tưới mát tâm hồn bầm dập sau deadline Highly Recommend cho bạn bánh nhân thập cẩm mà tụi mình gọi là "bé bự", gồm có xá xíu, chả, thịt nguội, chà bông, xúc xích, trứng muối và ba rọi. Nhìn thôi cũng thấy tê tái ái ái Riêng bánh matcha chocolate sữa tụi mình thấy hơi dày vỏ, nhưng không ngán lắm. Và nhân được cô trải khá đều nên ban đầu mình tưởng hơi ít chocolate T.T ------------ 👎 Điểm trừ duy nhất là khi đem ra còn rìa bánh rất nhiều, nhưng bạn nào thích vỏ giòn giòn, cháy xém thì trúng tủ nha! Điểm chung cho tất cả các món ở đây từ đồ ăn, đồ chiên đến nước mình cảm thấy đều rất vừa vặn, không ngọt gắt, không nhạt nhẽo (Y) ☝️ Bởi vì menu còn rất nhiều nhân nên gợi ý nhỏ xíu là hãy rủ bạn bè đi đông để được thử nhiều bánh khác nhau nhen ------------- ⏱ 15:00h - 21:00h 🏠 207/84 Ba Tháng Hai, P.11, Q.10, TP.HCM
người yêu thích