Bắt gặp ủng hộ BÁNH BÒ LÁ DỨA thơm ngon bán hơn 30 năm
Chắc hẳn nhiều bạn đi tối về ngang qua vòng xoay thương xá Đồng Khánh khúc ngã tư Trần Hưng Đạo giao với Phùng Hưng cũng đã nhiều lần bắt gặp xe bánh bò của chú lớn tuổi sáng trưng 1 góc đường cùng với màu xanh của những chiếc bánh bò siêu bắt mắt

Hồi lâu hơi khó bắt gặp chú vì chú nói ít bán cố định, còn bây giờ sau vài tháng bị tai biến nghỉ bán thì giờ mình cũng đã gặp được chú.

Hiện tại chú sẽ bán cố định vào tối thứ 2 và thứ 3 từ 10h30 đến 11h30 là hết bánh rồi nhen.
Do chú nói bây giờ sức khỏe chú cũng hơi yếu, mà nhà chú ở bên quận 8 đẩy xe qua đây bán rất là xa và cực, nên bây giờ chú chỉ bán được 2 ngày thôi à

Chú đứng đổ bánh liên tục nhìn mà mê lắm, bánh được nướng trên bếp than kiểu truyền thống. Mình thì lo mải mê bắt chuyện với chú nên chú lỡ làm khét bánh mình luôn :D

Bánh nướng nở phồng thơm thơm, màu xanh lá dứa có hơi đậm 1 tí

Mỗi cái bánh có giá 3k

Không quá rẻ cho chiếc bánh bò nhỏ xíu, mỗi người ăn ít nhất cũng phải 10 cái mới đã hen

Bánh vừa mới nướng nóng hổi , vị thì cũng ko quá ngọt

Bánh dù không quá xuất sắc nhưng ăn vặt buổi đêm cũng được lắm, dễ ăn mà ko quá ngọt ngấy.
Chú bán cũng khá lớn tuổi rồi cũng bị bệnh phải mưu sinh kiếm sống nên bạn nào đi chơi về đi ngang bắt gặp thì nhớ mua ủng hộ chú để chú hết bánh sớm để nghỉ nha.


