BASKIN ROBBINS LÂU LẮM RỒI MỚI RA MÓN MỚI

Baskin Robbins mới ra Kem Bơ Đà Lạt với Kem Yaua Nếp Cẩm xịn ghê á :)) Ly bự nha, ăn 1 ly no ngang. Topping có đủ thứ hết,chọt cái thìa vô múc mà muốn tràn ra tùm lum. Mỗi ly đều có 2 cục kem của Baskin nè,1 cái bánh flan to béo, bắp mỹ, dừa khô, trân châu trắng cốt dừa, đậu phộng. Trân châu trắng là loại giòn, mà t thấy dẻo chắc sẽ ngon hơn 🧐 Trong 2 ly thì t thích ly bơ hơn là yaua, phần bơ ngọt nhẹ ăn chung với topping là vừa, không bị ngấy nhưng mà lượng bơ nhiều hơn tí cho béo rõ mùi bơ thì sẽ pơ fẹt. Còn ly yaua thì bưng ra chút xíu kem nó chảy trộn vô cái vị chua bị át mất tiêu á, mà phần nếp cẩm thì dẻo ngon lắm. Giá 99k/ly nhenn, bth 1 viên kem baskin đã 50-60k gì rồi
người yêu thích