Baristo - Quán trà sữa đa năng

Trong 1 tối buồn chán đi lang thang thì thấy quán Baristo này nép mình ở ngay dưới chân cầu Thị Nghè... Mỏi gối chồn chân rồi thì mình tấp đại vô luôn chứ hỏng mong đợi gì, kiểu chỉ tính ghé vô uống ly nước lướt newfeed thôi á... Quán nhỏ nhắn thôi, cũng không nhiều góc sống ảo nhưng lại khá yên tĩnh - yên bình... Lác đác vài người khách nhưng bạn nào cũng cầm quyển sách hoặc làm việc trên laptop... Menu giá tương đối rẻ, trung bình tầm khoảng 20-25k/ly... Ân gọi 1 ly blueberry đá xay.. Vị nước ở đây không ngọt, không đậm... Vị nhè nhẹ như cái không gian quán vậy đó... Gọi thêm phần jelly cheese thì được để riêng ngoài dĩa nhỏ chứ không đổ luôn vào ly... Jelly mềm mượt như khúc bạch và thơm đậm mùi sữa tươi, hỏng thơm cheese cho lắm... Đến tầm 18:30 thì thấy thêm vài bạn khách nữa vô rồi từ từ thành 1 nhóm chơi ma sói, mà chơi toàn bằng tiếng Anh, xịn ghê... Tò mò hỏi ra mới biết là tối t6 và Chủ Nhật ở đây có tổ chức chơi ma sói phiên bản tiếng Anh để giải trí và học hỏi luôn... Xong cái được bạn chủ giới thiệu thêm tối thứ 5 với thứ 7 là pet night dành cho mấy bạn yêu động vật tới giao lưu, giảm luôn 25% cho ai đem thú cưng tới... Mê xỉu :)) Quán tuy không rộng lắm nhưng cảm giác đem lại khá gần gũi nhẹ nhàng nha À quên mất. Quán tên Baristo Địa chỉ ở 11a2 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh
người yêu thích