Bắp chờ cho những khi rảnh rỗi
Tối mình hay đi về ngang chỗ này lắm thấy đông mà mua phải đợi bốc số có khi cả tiếng đồng hồ mới tới lượt nên nản lắm, mấy nay tối trời sài gòn còn mưa râm lành lạnh nên siêng ra đây ngồi chờ ăn. Quán ko có tên ai lại cũng phải chờ hết nên anh chị đặt tên bắp chờ luôn cho dễ gọi :)) Chỗ ngồi cũng ít mà cũng ko có chỗ để xe nhiều, vậy mà cũng phải ngồi chờ 20 mấy trái nữa mới tới lượt mình :) 2 vợ chồng bán cũng vui vẻ nhiệt tình nha




Người nào lại mua thì chị chủ đưa giấy có số thứ tự để biết tới lượt ai khỏi sợ người sau được mua trước :)



Bắp được anh chồng nướng liên tục, tưởng nhanh nhưng thấy bắp chín lâu lắm :( 2 nồi nước pha gia vị sẵn làm nóng trên bếp để phi mỡ hành


Gọt bắp sẵn vào ly cho khách


Nồi mỡ hành hấp dẫn nhất đây, ở đây phi hành từng đợt bán hết mới làm tiếp nên lúc nào hành cũng còn xanh mướt nha


1 trái bắp 12k, mình ăn bắp gọt cho dễ, ăn tại chỗ bắp nướng nóng hổi mỡ hành đầy ắp cũng nóng hổi luôn


Bắp non dẻo mềm ko có hột nào chai hết rất ngon

Phần nước mỡ hành thơm ngon cũng nhiều lắm, ăn 1 trái vẫn còn thòm thèm :))
Chúc các bạn ăn ngon miệng.


