Baozi - Ẩm Thực Đài Loan
▪️Không gian: không lớn, nên nếu đi vào thời gian cao điểm nên đặt bàn trước. Mình đi vào trưa cuối tuần và ngồi ngoài nên bắt được ánh sáng từ ngoài dễ chịu lắm. Mà ở trong thì mình thấy hơi tối tối kiểu bar pub. Còn về gửi xe thì bạn cứ chạy đến trước cửa quán sẽ có anh bảo vệ chạy xe bạn đi gửi ở chỗ khác vì trước quán không cho để xe thì phải (phí gửi xe: 5k/ chiếc)
▪️Món ăn: món ăn đây rất ngon rất hợp khẩu vị mình. Mình gọi món trứng lòng đào bọc thịt là best seller đây nên thử nhé. Và món mì bò đài loan: ngon lắm ạ, vị cay nhẹ, mấy đứa không ăn được cay như mình vẫn ăn được, có thêm dầu cháo quẩy dòn dòn ăn rất đã, thịt bò với nước canh rất hoà vị. Còn bánh bao thịt bbq cũng rất ngon nhé. Lúc đầu thấy phần đồ ăn hơi nhỏ nhưng ăn xong là no nê lắm luôn. Mình có gọi thêm trà sữa, trà sữa beo béo bà rất thơm đậm vị trà, có mấy thạch nhai dui dui nữa.
người yêu thích


