Baoz Dimsum ( cn Nguyễn Tri Phương)

🏠 Baoz Dimsum ( cn Nguyễn Tri Phương) Ngày lễ nhưng ăn ở nhà hàng này vẫn là lựa chọn tuyệt vời, đáng tiền, giá có trên ưed, mình ăn những món từ 35k. Đi có 2 đứa ăn nhiêu đây no đi không nổi: + Miến tôm tay cầm 168k: theo tui thấy thì đi đông hẳn kêu, món này hơi lạt, khá nhiều, được cái thơm lắm, tui đi 2 ng nên ăn không hết + Pudding cá chép: ăn khá lạ miệng, beo béo, cafe kèm theo là cafe đắng không đường luôn, ăn chung hơi bị hợp cạ. Con mắt nó làm bằng chôclate, hơi cứng, lúc đầu còn tưởng hạt dưa hấu. Ai thích ăn ngọt thì không khuyến khích món này nha, nó kiểu thanh thanh á. + Bánh xếp tôm chiên: món này ngon bá cháy luôn, nhất là ăn chung với sốt đi kèm, nhân full tôm, ăn khi vừa ra, vỏ bánh giòn tan, còn nhân nóng hổi, giòn giòn của tôm. Siêu thích + Bánh cuốn tôm: bánh cuốn ở ngoài mềm nhân là nguyên con tôm tươi, thịt tôm ngọt, giòn + Há cảo sò điệp: dù có 3 cái nhưng to và nhân rấtt nhiều, bị cái ăn dễ rớt nhân ra. Ăn ngay khi còn nóng nha, nguội rồi ăn hơi ngán. À mà nếu có kêu thì chọn hoặc là bánh cuốn hoặc là há cảo, đừng kêu cả 2, vì 2 cái hơi hao hao nhau. + Chè khúc bạch: theo mình thì chè khúc bạch chỗ này là ngon nhất từ trước đến giờ, ngọt vừa đủ, thanh mát, siêu ngon luôn. Đáng thử nha! + Sườn non hấp cái gì đó (sr mình không nhớ rõ :p) thịt mềm kinh khủng, tan ngay trong miệng, vị khá ngon, thơm nữa, nên thử nha Tổng hết là 530k, 2 đứa mình ăn là cũng nhồi nhét dữ lắm (tại lúc đầu con mắt to hơn cái bụng) chứ này tầm 2-4ng ăn vẫn ok nha **Lễ nên khá đông, đi lúc 6h đợi cỡ 10p có. Mà tới 7h thấy người ta la hết bàn rồi. À gửi xe miễn phí nha. Nhân viên lẹ làng, ngồi đợi còn có khu tự phục vụ trà đá. Phong cách phục vụ thì chuyên nghiệp khỏi bàn rồi nha!!
người yêu thích