Bảo tàng lịch sử ẩn mình trong tiệm cafe
Mình là dân Văn học và Lịch sử, vốn đam mê mọi thứ mang tính cố hữu và cổ xưa. Tình cờ ghé chân qua Hà Nội 1972 Coffee, bỗng chả khác nào nước về với nguồn cội.
Tiệm được bố trí theo lối không gian Vintage, kết hợp sự xanh tươi của cỏ cây hoa lá ở khắp nơi. Tại đây, mình được 'thẩm quá khứ' thông qua các bức hình thuật lại sự kiện lịch sử hào hùng trước kia. Những trận càn quét trên phố Khâm Thiên, trận đánh Điện Biên Phủ hôm nào,...tất cả như sống lại và nhói vào tâm can.
Bạn nào có cùng đam mê và sở thích như mình thì Hà Nội 1972 là một điểm dừng chân lý tưởng. Đồ uống tại đây rất ngon và thơm vị từ nguyên liệu sạch, thái độ phục vụ tốt.
Quán nằm trong ngách khá to, có chỗ để xe. Các bạn vào ngõ 260 Đội Cấn, tới ngách 222E có giàn hoa giấy to đùng là đi thêm 10 mét nữa sẽ đến tiệm Hà Nội 1972.




