Bao năm vẫn giữ vững hương vị hoa quả dầm nổi tiếng nhất nhì Hà Nội
Có một quán hoa quả dầm mình đã ăn từ những năm cấp 3 mà đến giờ vẫn luôn là một trong những địa chỉ cực kì ưng ý, khi thèm là nghĩ đến ngay.

Mình có thể nói là hoa quả dầm ở đây nổi tiếng là ngon nhất nhì Hà Nội đấy ạ.

Ngõ Lệnh Cư hơi nhỏ chút xíu nên mọi người đi cẩn thận chút nha, phía đầu ngõ chỉ vừa đủ cho 1 xe máy đi qua thôi đó.

Quán cô chú bán trong nhà luôn nhé, để xe cũng ngay cửa thôi.


Trong tủ đồ ngập tràn các loại topping luôn nha, nào thạch lá, thạch dâu, thạch dừa, trân châu nhỏ, trân châu to. Bát nào cũng đầy ắp luôn ấy chứ.

Có 2 cô chú bán hàng thôi nhưng làm nhanh tay lắm luôn, gọi cái là có đồ ngay rồi.

Điều mình luôn ưng ý đó là hoa quả ở đây mua theo ngày, và mùa nào thức ấy. Mùa hè thì có mận, xoài, dưa hấu. Mùa lạnh thì có bơ, mãng cầu... Cô bán hàng tinh ý việc chọn loại hoa quả tươi mà hợp mùa lắm.

Chỉ riêng hoa quả dầm thôi cũng đủ loại để lựa chọn rồi ý chứ.

Bát nào cũng thuộc loại big size luôn chứ không phải bát nhỏ xinh như các nơi khác đâu nha.

Món hoa quả dầm váng sữa thạch lựu trân châu là món best nhất đối với mình.

Món váng sữa này hiếm hoi lắm mới có hàng hoa quả dầm nào có đấy nha. Óng ảnh ẩm ướt nhìn là muốn thử ngay.

Váng sữa đem lại vị ngọt rất đậm, ngậy và dậy vị béo thơm. Kết hợp với hoa quả tươi rói thì chỉ thử 1 thìa thôi là mê luôn. Ai hảo ngọt thì món này đúng là cực phẩm luôn đấy ạ.

Hoa quả dầm sữa chua thạch lựu trân châu cũng là một lựa chọn cực kì ưng ý đấy nhé. Sữa chua được cô ủ lạnh nhưng không để đóng đá, dẻo dai núng nính.

Chỉ riêng phần hoa quả và thạch đã đủ mê rồi ý. Thạch ở đây là nhà cô tự nấu nên vị rất thanh và đã miệng chứ không có vị thạch đóng hộp đại trà đâu nha.

Sữa chua mát lạnh và hoa quả tươi đúng là sự kết hợp hoàn hảo hương vị, chẳng hề kén người ăn chút nào.

Hay những món đơn giản như hoa quả dầm caramen thạch lựu trân châu cũng cực kì đã miệng luôn.

Caramen ngậy, thơm, căng bóng lên như thế này.

Vị ngọt ngậy pha chút đắng thoáng nhẹ của caramen làm bát hoa quả dầm trở nên đã miệng ăn hơn rất nhiều.

Những món khác như hoa quả dầm sữa chua hay các món không có thạch lựu trân châu cũng vẫn thỏa mãn người ăn lắm nhé. Có điều là hoa quả nhà cô mua theo ngày nên thi thoảng có quả bị chín quá sẽ bị chút vị hơi khó chịu.

Nếu mua mang về thì sẽ được cốc trà sữa big size luôn này, cô chú sẽ để riêng sữa chua, váng sữa và hoa quả dầm để mọi người tự trộn khi đem về.

Chỉ riêng hương vị và cách cô chú bán hàng đã đủ để làm nên thương hiệu hoa quả dầm nổi tiếng nhất nhì Hà Nội rồi nè. Mọi người hãy đến và thưởng thức nhé, chắc chắn không bị thất vọng đâu nha ^^


