Bánh yanyan tuổi thơ
Nhớ hồi nhỏ muốn ăn cái này là phải được phiếu bé ngoan thì xin tía má mới mua cho.
Tới giờ tự cảm thấy mình ngoan nên tự thưởng cho bản thân để còn thấy vị ngọt vị thơm của cuộc sống.
Ăn món này cũng đỡ chán lắm lun, nhất là mấy giờ nghỉ trưa, hoặc khúc căng não quá đem ra vừa chấm vừa mút ta nói thư giãn cuộc đời.
Có ai giống tui hông :p
9 người yêu thích
6 bình luận

Uyên Chi
23/09/2019 lúc 16:51
mình bị nghiện cái này hồi nhỏ ăn 1 lần 5 hộp >< nhập viện luôn
Trả lời

Ngô Mỹ Phương
23/09/2019 lúc 16:37
hộp này bây h giá bnhieu r chị
Trả lời

Lu Lí Lắc
23/09/2019 lúc 16:32
tui thích ăn chocolate hơn :)))
Trả lời

Thiên Nhung
23/09/2019 lúc 07:17
Hồi nhỏ hay đòi mà lâu lâu má mới mua cho 1 hộp :3
Trả lời

Minh Minh
23/09/2019 lúc 06:51
Mình hay ăn sicula :v
Trả lời

Au Au
23/09/2019 lúc 05:48
nhỏ ăn quài lun
Trả lời