BÁNH XÈO NGÀY MƯA

Hôm nay trời mưa, mình lên cơn thèm bánh xèo quá trời, mà lại không biết ăn ở đâu. Mình vs bạn mình chạy dọc đường Phạm Văn Đồng, thấy quán bánh xèo rau rừng Bé Diệp. Nhìn từ ngoài xe rau xanh kế là bàn đổ bánh xèo, làm mình không thể bỏ qua đc. Vậy là 2 đứa ghé liền quán. Bàn ghế, không gian sạch sẽ. Mình gọi trc 1 phần ăn xem vị ra sao, anh nhân viên đem ra rổ rau to đùng và nước mắm, nhìn là mình thích rồi í. Tiếp là mẹc bánh xèo.Cắn thử miếng thì bánh giòn rụm, k quá dầu mỡ nữa. Cuốn tiếp miếng bánh tráng vs rau xanh, chấm nước mắm trời ơi nó đúng vị mình thèm luôn. Hai đứa mình ăn xong 1 mẹc, kêu thêm mẹc nữa. Tại ngon vs vừa miệng quá nên ăn không ngừng. Đến khi tính tiền, anh nv hỏi mình bao nhiêu cái, thề luôn mình chả để ý. Chỉ biết kêu 2 mẹc vậy thôi chứ k đếm 😂. Anh chủ mới bảo 20 cái đó, mới giật mình trời ơi ăn gì nhiều vậy 😂 Thêm 2 ly trà đá + 2 khăn lạnh. Tổng của tụi mình chỉ 130.000 thôi Àh, bánh tuy giòn nhưng nhân bánh không đầy ú ụ đâu nhé. Mình thì mình thích ăn loại bánh xèo như vậy, mình thích giòn và giá thịt bầm nên ăn như vậy mình thấy rất ổn luôn Mình không nhớ địa chỉ, chỉ biết quán là bánh xèo rau rừng Bé Diệp thôi ạ. Hướng đi từ Phạm Văn Đồng chạy ra công viên Gia Định nhé Cảm ơn các bạn đã đọc bài rì viu của mình 🥰
người yêu thích