Bánh xèo miền trung ngon đúng điệu ẩn mình trong khu chợ Bà Hoa
Có dịp lên nhà bạn gần khu này nên kéo nhau ra chợ Bà Hoa nổi tiếng về các món đặc trưng Quảng Nam. Ngoài quán Thảo Hiền bán các món đặc sản thì đi sâu vô cổng sau chợ gần cuối đường sẽ thấy quán bánh xèo nhỏ nhưng lúc nào khách cũng đông

Bánh xèo miền trung mỗi cái nho nhỏ vừa ăn nhân ko được đầy đặn như miền nam nên giá cũng rất hạt dẻ chỉ 7k 1 cái thôi


Bột bánh xèo được đổ chung với lá hẹ với tôm thịt và giá



Bánh xèo được đổ 1 lớp vừa vặn ko mỏng cũng ko quá dày, bên ngoài vàng giòn nhưng bên trong vẫn còn mềm


Nước mắm cực kì ngon luôn, đậm đà và siêu cay đúng chuẩn miền trung


Quán còn có món Lòng xào nghệ món đặc trưng của khu chợ này mình thấy quán nào cũng bán


Bánh xèo cuốn bánh tráng ăn với rau sống


Bánh vàng ươm màu nghệ đẹp mắt lắm thơm nữa, mỗi bánh được cắt làm đôi

Lớp bánh mềm thơm


Nhân hơi teo tóp 1 chút chỉ có 1 con tôm nhỏ và 1 miếng thịt nạc thôi à, mà bánh ngon nên ăn ko cũng thấy ngon ko cần nhân nhiều luôn


Rau sống tươi, bánh ngon chấm mắm đậm đà nên cứ ăn hoài hoài luôn

Chỗ ngồi hơi ít tại vì trong chợ nên sàn ko được sạch sẽ cho lắm, bạn nào ngại thì có thể mua mang về ăn nha


