Bánh xèo miến Trung cực ngon cực rẻ
Đi dạo 1 vòng thấy quán này, sẵn đang thèm bánh xèo nên tấp vào, ngờ đâu ăn xong bị ghiền luôn, bánh ngon mà còn rẻ nữa.

Mình kêu tổng cộng là 10 cái, chỉ có 30k mà ăn 2 đứa no nê lun

Bánh xèo kiểu miền Trung hen

Rau được 1 rổ to tướng

Bào Lộc giống Đà Lạt, đi ăn luôn có bình trà nóng. Đang đêm se lạnh có bình trà uống thiệt là tuyệt vời, thơm ngon quá chừng



Chấm nước mắm nè

Miếng bánh giòn rụm nóng hổi, bên trong là tôm, giá, đơn giản vậy thôi mà ăn ngon tuyệt

Làm 1 gỏi cuốn ăn cho đã miệng :))


Vừa đổ bánh vừa bán nên phải chờ hơi lâu, nhưng bánh nóng hổi, ăn thích lắm lun

Do không có đại chỉ nên mình lấy đ/c nhà đối diện luôn, quán cũng chẳng có tên, nhỏ xíu nhưng bánh xèo thì ngon số dzách. Bữa đó lại đang mưa lâm râm, trời lạnh lạnh nên ăn ngon vô cùng, nhắc lại thèm :p


