BÁNH XÈO MIỀN TÂY
Hôm nay má mình thèm bánh xèo , mà chở đi dòng dòng kiếm không biết ăn đâu , tại đó giờ mình k hảo bánh xèo nên k biet chỗ ăn , đi dọc đường lê lai thấy quán bánh xèo của cô chú , quán tên là BÁNH XÈO MIỀN TÂY , Slogan nghe dễ thương lắm mọi người * ĂN LÀ GHIỀN , GHIỀN LÀ PHẢI VÀO ĂN TIẾP * đọc logan xong thấy ấn tượng rùi , vô ăn thử coi saooo
Cảm nhận của mình , bánh vừa đủ dòn lớp bột k quá dày nên ăn không có bị ngán nha , nhân bên trong cũng khá nhiều á , mà mình thích tôm với nhân nbánh có đậu xanh bùi bùi thơm thơm nữa , với vị béo của bột bánh vừa miệng mình lắm
Nước mắm thi chỉ cần cho thêm xíu mắm mặn nữa thì mình thấy là ngon rùi
Phần rau thi cô chú cho qua trời rau , có rau rừng nữa , gọi là rau rừng mới đầu mình tưởng khó ăn , nhưng mà ăn thấy ngon hơn mấy rau kia luôn
Được cái mình thích nên về review liền là cô chú bán nhiệt tình quá , quán cũng đông ghê mà có 2 cô chú làm mà thấy nhanh gọn lẹ lắm nha , mình thấy cô chú dễ thương xin rau cho thêm quá chời luôn
Mình vs má mình ăn vừa miệnng quá dứt luôn 3 cái , thêm 1 lon coca , tổng thiệt hại là 100k thui , Dị là 30k/bánh mà nhân quá trời , cái bánh chà bá á
À ĐỊA CHỈ : 158 Lê Lai,tpvt
20 người yêu thích
0 bình luận