Bánh ướt thịt nướng 45
Đến Buôn Mê Thuột mà không ăn bánh ướt Ban Mê thì quá là tiếc.
Nghĩ thế nên mình cùng bạn tìm quán nào bán ngon để trải nghiệm xem hương vị gốc như thế nào.
Mình chọn quán Bánh ướt thịt nướng 45 vì được khá nhiều người giới thiệu đến đây.
Quán nằm ở mặt tiền đường Trần Nhật Duật nên rất dễ tìm.
Mới đến là thấy quán cực kỳ đông khách, bàn nào bàn nấy là dĩa xếp chồng rất cao.
Không gian quán rộng rãi, thoáng mát.
Nhân viên phục vụ được chia mỗi người làm 1 nhiệm vụ khác nhau.
Riêng chỉ có 1 người đi phát bánh ướt cho từng bàn thôi nên chờ hơi lâu.
Bánh ướt làm hơi mỏng, kích thước không đều, nếu làm không khéo rất dễ rách, không cuốn phần nhân được.
Gía hơi cao, mình ăn hết 10 dĩa bánh ướt, 1 dĩa thịt nướng, 2 dĩa rau dưa là hết 37k mà không no tí nào.
Món này ăn nhẹ cho vui thì sẽ hợp lý hơn
Đánh giá: 7.5/10
người yêu thích


