BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ TRANG 🤪

Bánh ướt lòng gà trứ danh Đà Lạt ♥️ Món này chắc mng k còn xa lạ gì rồi đúng k :3 Đà Lạt cũng có nhiều quán bán lắm nhưng mình thích nhất là quán Trang ở Tăng Bạt Hổ. Mình cũng từng thử ăn ở Long, nhưng mình không ưng bằng bên đây, bánh ướt ở Long nó lạnh lắm, nước chấm cũng k đậm :(( mình ăn thêm quả combo lạnh nhạt của nhân viên nữa mình out luôn kbh quay lại nữa, mà k phải 1 mình mình bị, anh chị bạn bè mình đi cũng feedback như vậy :(( Trang thì đông khách, quán khá nhỏ hơi chật chội nhưng về đồ ăn thì mình thích hơn. Nước chấm của gỏi đậm đà rất ngon, bánh ướt cũng không bị lạnh lẽo như bên kia, thêm là quán có bán cháo nữa, trời lạnh quất tô cháo vô nó sướng rơn hà :3 Cách để có đồ ăn nhanh nhất ở đây là mng cử 1 bạn đứng ở quầy gọi món r tự bưng ra bàn sẽ nhanh hơn và không bị sai món hơn là gọi nhân viên lại bàn mình vì quán đông lắm nghen :3 Mng thích bên nào hơn nhỉ :3 mình nghe bảo quán Hằng còn ngon hơn Trang nữa mà chưa thử, có bạn nào thử ở quán Hằng chưa?? 👉 Bánh ướt lòng gà Trang - 15F Tăng Bạt Hổ, Đà Lạt. 👉 bán từ 12h30 - 20h 👉 35k/tô bánh ướt thập cẩm, 90k/dĩa gỏi 2 người nha! #eatwithnhudaupu
người yêu thích