BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ CHỜ CHÚT
Nhớ Đà Lạt thì làm gì? Đi tìm món bánh ướt lòng gà thôi... quán này tui mới phát hiện gần đây, và cũng là quán tui thấy ngon nhất trong các quán đã ăn...
3 đứa tấp vào gọi liền 3 dĩa như hình và phần trứng non thêm, ta nói nó ú chù ụ, phần tui là đầy đủ 50 cành, hên sao được cái đùi nè mụi người, 2 phần kia thì 40 cành, ăn khá oke nhất là trứng gà non dẻo ngon.
Điểm đặc biệt la nước mắm quán làm khá đậm đà, ăn với bánh ướt vừa miệng lắm, đựng bằng bình thuỷ tinh sạch sẽ. Theo tui thì so với Đà Lạt tức nhiên kg bằng, nhưng ở đây cũng khas ổn áp.
Ngoài bánh ướt lòng gà, quán còn có cơm gà, cháo gà, gỏi gà cũng mlem mlem...
Ai đi ăn chung zới tui hong, tui vẫn chưa có bồ🤣🤣🤣
Bánh ướt lòng gà Chờ Chút
📍Địa chỉ: 19, Đặng Văn Ngữ, p10, Phú Nhuận.
⏱ 7h30- 21h mỗi ngày.
Nguồn: fb
#banhuotlongga #banhuotlonggachochut #monngonsaigon
người yêu thích


