Bánh ướt, bánh cuốn chỉ 15k mà vẫn đầy đủ

Chỗ này bán buổi sáng thôi, giá bình dân nên thấy mọi người ghé đây ăn sáng với mua đi cũng khá nhiều. Bán vỉa hè nên không có đại chỉ cụ thể ha, mình lấy theo cái cừa hàng ở ngay đó cho dễ tìm.


Gần công ty nên hay mua về ăn sáng lắm. Ở đây mua nhiều nên được làm sẵn trước hết, đến kêu là có liền, nhanh cực kỳ.

Hộp bánh cuốn của mình như vầy cũng chỉ 15k thôi, nếu đến trễ sẽ không có bánh tôm nha.

Bánh cũng khá nhiều chứ không bèo như cái giá của nó. Nhìn cũng chất lượng phết đấy.

Chá lụa thì được 1 miếng to và dày.

Bánh tôm cũng rứa, miếng bự lắm và được cắt ra sẵn, giòn rụm, ăn khá thích mặc dù chẳng thấy tôm đâu :v
Bánh ướt có nhân rau củ sắn và đậu giá, có thịt bằm nữa mà ít, nhìn chung với cái giá này thì khá là chất lượng. Chả ăn cũng ổn, tuy không dai lắm, rẻ quá cũng sợ nhưng cũng kệ thôi, giờ ăn đâu cũng chả biết được có an toàn không, tự nhủ lâu lâu ăn chắc cũng hok sao :)) Bánh tôm ngon, nước mắm cũng ngon, giá thì rẻ bèo lun nha, lựa chọn tốt cho những ngày cuối tháng :v


