BÁNH ƯỚT BAN MÊ NGON MÀ NHIỀU Á

Bánh ngon, phục vụ siêu thân thiện! Bọn mình đi 5 người, cũng lần đầu ăn bánh ướt BM dù từng đi BMT nhưng mấy lần đi ăn không có duyên nên vẫn chưa ăn được. Bánh ngon, phần ăn khá nhỏ, các món đều xắt nhỏ, thịt & nem nướng vị ngon, chả cá cũng bình thường, rau và dưa leo hơi ít. Bọn mình ăn khá nhiều, 2 phần đầy đủ gọi thêm 2 phần thịt nướng và chả cá, khoảng 3 mẻ bánh ướt. Bánh hơi khó cuốn do chưa quen, bột dính và dai nên kiểu không cần phải nhẹ tay quá hay cuốn bánh khó quá. Tráng miệng có bánh flan và pudding (pudding chanh dây bên này gọi là bánh sữa đông lạnh chanh dây) khoảng 20k 1 hũ. 2 đồng nghiệp của mình gọi thêm 2 phần bánh canh nữa, nhìn cũng hấp dẫn nhưng ko ăn nên không biết. Tổng kèm 5 khăn 5 trà đá khoảng 580K, theo mình thì cũng không đắt lắm. Không gian máy lạnh tương đối mát mẻ dù lúc mới vô góc mình không máy lạnh mà cũng không có quạt. Tương đối sạch sẽ. Mấy chị phục vụ nhẹ nhàng, dễ thương & thân thiện.
người yêu thích