Bánh ướt lòng gà Ngân Q10 nước mắm cực ngon đúng chất Đà Lạt!
Mỗi lần tui lên Đà Lạt là đều phải mò mặt qua quán bánh ướt lòng gà để ăn. Bữa hổm lên cơn thèm bất tử, tính bắt xe lên đó ăn thiệt luôn kìa :))). Thì mèn ơi, mừng như bắt được dzàng, bà chị rủ “ Đi ăn bánh ướt lòng gà mày, có quán mới mở bên quận 10 nè”!
Hí hí, ăn rồi mà ko review lại cho Fan Bánh ướt lòng gà thì thiệt là có lỗi quớ đi!

BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ NGÂN
Địa chỉ: 116b Nguyễn Tiểu La - P.5 - Q.10
Thời gian: 15:00 - 22:00
Hotline: 0162 777 5638

Tèn-ten! Nhìn thôi là đã sướng rơn cả người rồi nè. Tủ đồ ăn ' thanh đạm' làm tui kích thích gì đâu hà!

Điểm mình cực thích ở đây chính là lòng luôn được hấp nóng hổi, chứ ăn lòng mà lạnh tanh thì hanh mùi lắm.

Nhìn dĩa trứng non đã quá chời luôn!

À, ở đây ngoài vị nguyên bản giống như trên Đà Lạt thì còn phá cách một chút bởi trứng bắc thảo nữa nghen! Hơi lạ nhưng cũng chính là một trong những điểm nhấn của quán! Trứng bắc thảo 'song hành' cùng vị nước mắm cũng có cái chất của nó luôn ấy!
Bánh ướt cũng được tráng tại chỗ à nghen, nên nóng hổi luôn.


Menu của quán nè, share cho dân tình nghía trước!

Để cho thỏa cơn thèm, hai chị em tui gọi luôn hẳn 2 tô đặc biệt hí hí!

Cận cảnh tô bánh nè!

Tô đặc biệt gồm có thịt gà xé, trứng bắc thảo,...

Lòng gà, trứng non, bánh chiên...

Nước mắm chua ngọt ở đây rất thơm và đậm đà luôn, chan vào ăn chung với gà, hành tây, rau thơm và hành phi thì tuyệt cú mèo nha. Bạn nào muốn ăn cay thì cho thêm tí ớt vào nữa là hết sẩy! Thịt gà ta nè mọi người, ngọt và săn.

Tô đặc biệt nên được hẳn cả nửa quả trứng bắc thảo luôn!

Gan và mề được cắt sẵn, miếng nào miếng nấy to ơi là to!


Trứng non thì bùi bùi...

À ở đây còn có bánh chiên, bên ngoài giòn mà bên trong thì dẻo.


Sau khi chén no nê bánh ướt, hai chị em còn order thêm Yogurt phô mai xì tai Đà Lạt...má ơi cực ngon nha, béo ơi là béo, thơm ơi là thơm. Một trong những hũ Yogurt phô mai ngon nhất từng ăn luôn mấy thím. Ăn xong 4 hủ yogurt là 2 đứa lăn về luôn kkkkkk
Nhìn chung: Bánh ướt lòng gà ở đây có vị nguyên bản giống với Đà Lạt ( tô thường), còn bạn nào muốn ăn phá cách, khác biệt một chút thì có thể order tô đặc biệt nha, ăn là ghiền liền hihi. Thịt gà ta chắc + ngọt, lòng gà thơm, nóng hổi ăn cùng với hành tây, rau thơm rất ok. Thích là thích vị nước mắm ở đây nè, cực bắt vị. Chắc chắn sẽ quay lại. Fan bánh ướt lòng gà ở Sài gòn cho vào list ngay và luôn


