Bánh trướng nướng hấp dẫn cho những ngày chán cơm

Lâu lâu chán cơm thì đi ăn bánh tráng nướng, vừa ngon, rẻ mà còn có thể no được :)
Bữa nay ghé ăn Bánh tráng nướng Đà Lạt NTP cho biết! :)

Bánh tráng nướng có nhiều loại, từ bình thường, truyền thống đến đặc biệt, giá cả cũng phải chăng, chỉ từ 12k-23k.
Bên cạnh bánh tráng nướng thì còn có ăn vặt và giải khát luôn nhé!

Trong lúc đợi bánh tráng thì gọi mấy ly nước ra uống trước!

Ly của mình là: Sâm mía lau 10k
Vị ngọt dịu, uống khá ngon.

Còn có Trà đào 12k, nhưng không cho thêm đào miếng :(

Rảnh rảnh ra coi nướng bánh tráng cũng khá là vui!

Những hộp nguyên liệu của quán nè! Có rất là nhiều loại! :)

Nướng 1 chốc là có ngay bánh tráng nướng nóng hổi trên tay, mùi thơm và nhìn đẹp mắt quá!
Đây là chiếc: Bánh tráng nướng đặc biệt phô mai 21k

Bánh gồm có: thịt gà xé, khô bò đỏ, khô bò vàng, xúc xích, thịt băm, chà bông, phô mai, trứng gà... quá trời thứ, hấp dẫn ghê!

Xịt thêm tương cho đậm đà cay cay và ăn nào!

Bánh tráng nướng giòn, nhai rôm rốp, khi ăn cảm nhân ngay được vị trứng gà bùi bùi, cắn trúng phô mai lại còn beo béo (phô mai Con bò cười hẳn hoi nha), kèm theo lớp nhân trên nhiều nguyên liệu nữa. <3

Ăn bánh tráng nướng thì có dưa leo ăn miễn phí luôn!

Ăn cũng ngon nên rủ thêm lũ bạn dzứt thêm cái nữa!
Bánh tráng nướng Bò phô mai 18k.

Bạn nào thích ăn khô bò thì khoái phần này lắm! Ngoài khô bò ra còn có thịt băm, phô mai nữa!

Tiện thể gọi thêm mấy món ăn vặt nữa, ăn cho đã.

Hồ lô nướng 15k

Xúc xích nướng 12k
Hì, được bữa ăn vặt cũng khá được, bữa nào ghé ăn tiếp! :)


