Bánh trung thu sơn mài, độc đáo mùa trăng

Bữa thấy thằng bạn tung hình sống ảo hộp bánh trung thu độc đáo, cổ xưa tranh sơn mài khoái quá!
Cũng gần đến trung thu tiện thể mua hộp bánh Quê về biếu ông bà, làm quà cho gia đình, tiện thể mua cho mình 1 phần để có được cái hộp đẹp đơn sơ mà độc đáo ấy.

Mua đồ ăn ở Quê Homemade cũng nhiều rồi nhưng toàn mua online, nay mới biết có showroom nên ghé thử coi liền cho tiện.

Vô là tìm ngay mấy hộp bánh tranh sơn mài liền! Có cảm giác thương thương từ cái nhìn đầu tiên.

Chiếc hộp xinh xinh với những bức tranh sơn mài vẽ cảnh làng quê, ao cá,... chân tình nông thôn Việt Nam. Có nhiều mẫu, tha hồ mà lựa chọn.
Ăn bánh xong mốt có hộp đựng đồ dùng, hay trang sức là hơi bị sang trọng!

Hộp bánh pía trung thu tranh sơn mài 850k, gồm có 6 hộp bánh nhỏ (trong đó có thêm 2 bánh nhân củ cải muối yến sào mới), kèm theo dao tre cắt và 3 gói trà hoa.

Mấy chiếc hộp bánh nhỏ bên trong cũng dễ thương không kém. 6 hộp với những bức tranh làng quê, danh lam thắng cảnh của nước ta của khắp mọi miền Tổ quốc.

Còn đây là 3 gói trà hoa đi kèm.

Ngoài hộp tranh sơn mài ra thì còn có hộp bánh 4 cái 220k cũng khá là trang trọng, lịch sự, đậm chất quê để có thể làm quà tặng.

Ngoài mua làm quà tặng ra thì còn có túi giấy cho bạn có thể mua về ăn, giá rẻ hơn nhiều. Chỉ từ 75k-85k/túi 4 bánh!
Mình thì hơi bị kết vị bánh pía ở đây nên phải mua ngay về ăn cho đã!

Mình đi buổi chiều, còn sớm sớm, vô tự dưng thấy không gian chân chất chân quê, thôi ngồi xuống rủ bạn bè làm vài cái bánh, uống ly trà nói chuyện cho vui!

Làm vài cái bánh pía, húp ngụm trà hoa thơm lừng nóng hổi thì còn gì bằng.

Nghĩ đến trung thu quây quần bên gia đình ăn bánh chắc còn vui hơn nữa!

Giờ thì bắt đầu thử loại bánh pía nhân củ cái muối yến sào thôi!
Vỏ bánh mỏng, nhiều lớp, mỏng, vừa ăn chứ không khô, cũng không nhiều dầu mỡ, lớp nhân bên trong thì dày cui, đặc, chắc, cắn ngập răng thật thích: đậu xanh mịn màng, thêm chút mỡ beo béo, trứng muối mằn mặn nhẹ, đặc thêm những sợi yến xen lẫn ăn thật hấp dẫn. Bánh có vị ngọt và mặn quyện nhau rất hài hoà, đúng là bánh pía Sóc Trăng có khác. 

Ngoài ra mình còn hơi bị thích bánh pía sầu riêng thơm lừng này nữa, cắn tới đâu mê liền tới đó!
Vị bánh thì ngọt vừa chứ không gắt, nên ăn nhiều không bị ngán.

Giờ thì uống trà: trà thanh, đăng đắng nhẹ, thơm thơm vị hoa, nóng hổi dùng cùng bánh là đúng bài luôn!

Thêm nữa ngồi trong không gian như lạc giữa vườn quê thế này thì ăn uống còn thi vị, ngon hơn nữa!

Ngó qua showroom 1 chút! Thấy ngoài bánh Pía ra còn có thêm nhiều mặt hàng hấp dẫn khác, như: khô gà, mật ong hoa cà phê nguyên chất,...
Đặc biệt có thêm nhiều loại trái cây quê, chuyển thẳng từ vườn dưới miền Tây lên, tươi mới và bảo đảm không hoá chất.
Ngoài ra còn có thêm mấy loại nước ép ở quán mà bạn có mua về uống nữa!

Trung thu năm nay ngoài việc tổ chức linh đình, hoành tráng cùng bạn bè, bạn còn có thể chọn cho mình 1 buổi trung thu ấm áp bên gia đình, mọi người quây quần bên hộp bánh tranh sơn mài, cùng nghe ông bà cha mẹ kể lại những chuyện xưa!
Hay đơn giản chỉ là trao đến ai đó những phần quà thật ý nghĩa trong mùa trung thu này.
Cuối cùng không quên chúc mấy bạn có 1 Tết Trung Thu ấm áp, vui vẻ bên gia đình, người thân.


