Bánh trôi tàu siêu ngon khu Bạch Mai
Vào cái trời se se lạnh như thế này của Hà Nội, làm một bát bánh trôi tàu nóng hổi là sướng nhất luôn 🥺
Hôm trước mình có đọc được bài review về quán bánh trôi tàu ở Bạch Mai, tranh thủ lúc trời còn lạnh thì đi ăn ngay cho đỡ thèm. Quán ở số 54 Bạch Mai, mặt đường khá dễ tìm. Anh chị bán ở trước cửa nhà, chỗ ngồi ngoài vỉa hè hơi hạn chế, đi đông quá có thể không có chỗ để xe, nhưng bánh trôi tàu thì siêu ngon. Mình nhìn ngồi bánh thơm nức mà thèm.
Bọn mình gọi 2 bát trôi tàu, giá 15k/bát, được 2 viên nhân đậu xanh và 1 viên nhân mè, quá là rẻ luôn. Viên bánh tròn, to đùng, vỏ bánh ngấm nước đường vàng ươm. Bánh nặn rất khéo, vỏ mỏng mà lại dai, không hề bị vỡ. Nước đường không bị ngọt quá, nóng hổi và thơm mùi gừng. Mình vốn không thích gừng nhưng ở đây nấu không bị nồng mùi gừng, lại có thêm nước cốt dừa rưới lên trên nên ăn càng cuốn. Mình có thể đá một lúc 2 bát này luôn đấy, mà sợ béo nên thôi, để dành cho ngày khác quay lại ăn tiếp 🙄
Anh chị chủ quán rất dễ thương. Bọn mình ăn xong đứng lên chuẩn bị về thì chị dọn bát mang ra rửa, xong lại gần hỏi nhỏ mình ăn có ngon không 🤣 Trời ơi ngon chứ, trời cứ lạnh là chị còn gặp em nhiều nhiều đó 😢
À ngoài bánh trôi tàu ra thì ở đây còn chè đỗ đen và chè sắn nóng nữa, nghe đồn cũng ngon lắm mà mình chỉ thích mỗi bánh trôi thôi nên chưa thử 😂
📌 Địa điểm: Hằng - Bánh trôi tàu - 54 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
📌 Thời gian: 14:00-22:00
người yêu thích


