Bánh Tráng Trộn Nức Tiếng Phố Ngô Thì Nhậm
Lâu lâu lượn lờ vài vòng khu Hà Đông xem có món gì ngon không thì phát hiện ra quán bánh tráng trộn ngay phố Ngô Thì Nhậm nè.

Quán rộng rãi thoáng mắt lắm mà biển Bánh tráng trộn to vật vã nên ai đi qua cũng dễ dàng nhìn thấy.

3 món chính là bánh tráng trộn, bánh tráng nướng và bánh tráng cuốn, tất cả đồng giá 20k hết nhé.

Đầu tiên là món bánh tráng trộn. Theo khẩu vị của mình thì vị hơi lạ, nhưng cũng dễ ăn mà ngon lắm nha.

Mỗi xuất có hẳn 3 quả cút lộn thoải mái cho team nào thích ăn trứng nha. Mà đặc biệt bánh tráng được bóp kĩ càng nên mềm mà dai lắm.

Tiếp theo là bánh tráng nướng. Ở đây người ta trộn đều các topping vào cốc rồi đổ lên nướng 1 lần chứ không như mọi nơi phải nướng từng công đoạn nhỏ một.

Ngon lắm luôn ý ^^ đế bánh ròn ròn còn phân nhân bên trên thơm ngon béo ngậy :)))

Cuối cùng là bánh tráng cuốn.

Mình ấn tượng bánh tráng cuốn ở đây vì siêu lạ lắm. Bình thường các quán sẽ cuốn xoài, bò khô với các loại rau củ. Vậy mà ở đây lại lấy bánh tráng làm nhân luôn ^^ Vùa lạ miệng vừa ngon.

À ngoài các món bánh tráng ra thì quán có bán thêm nước mía siêu sạch 10k/1 cốc.


