Bánh tráng TRỘN NỒI - KHUẤY MÁY đông hút khách ở Sài Gòn
Sát bên nhà có tiệm bánh tráng cô Hai ổn lắm nè, bánh tráng trộn ngon, giá lại sinh viên, chị chủ dễ thương,... Là quán ruột của mình đó, nay giới thiệu cho mọi người biết luôn.


Đi ngang, ghé quán, tiện mua luôn 3 bọc về ăn cho đã thèm.


Một bọc này có 10k thôi, mà quá trời khô bò, có tới 3 cái trứng cút luôn.


Có một cái hay nữa là quán trộn bánh tráng trong nồi, khuấy bằng máy. Nghe chị chủ kể thì hồi xưa mẹ chị bán vẫn trộn bằng tay, bằng thau như bình thường; nhưng dạo này khách đông quá nên bỏ nồi - khuấy máy cho lẹ.



Xoài, trứng cút, rau răm,... chỉ dùng trong ngày thôi, không có để qua hôm qua hôm sau.


Xe bánh Cô Hai nằm ở khúc giao giữa Bùi Xuân Phái và Lê Trọng Tấn, ngày trước cổng trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm. Vì bán trên xe nên cô cũng hay xê dịch chỗ bán lắm, lúc thì ở trước cổng trường Công nghiệp Thực hẩm, lúc thì ở hẻm Bùi Xuân Phái.


Ngoài bánh tráng trộn sẵn ra thì Cô Hai còn đủ loại bánh tráng khác nữa nà, có cả cơm cháy, khô gà, bánh tráng bơ, bánh tráng me,... đủ loại.



Nghe nói này là quán ruột của các bạn sinh viên Công nghiệp Thực phẩm này. 10k-15k một bọc, vừa túi tiền sinh viên. Rảnh rảnh lai rai một bọc, tám chuyện cùng đám bạn là tuyệt cú mèo.


