Bánh tráng trộn hến xào mới toanh cực lạ miệng
Hôm nay thăm lại cô bán bánh tráng hồi 9 năm trước , cái thời còn đi học cấp 2 lanh quanh ăn vặt trước cổng trường, vô tình phát hiện ra món mới nên đem lên đây review cho cả nhà cùng biết
cái này là món bánh tráng mỡ hành 'mix' với hến xào nha , chỉ 10k 1 bịch thôi , hôm nay đi thị phạm chơi luôn bịch 20k ăn cho đã
Ban đầu cô cho 1 ít dầu hành phi cho thơm
sau đó là 1 muỗng nước me chua chua ngọt ngọt
Sau đó là satế cho bạn nào ăn cay
tiếp tới là lắc rắc khô gà xay
mỡ hành cô thắn với bơ tường an, sau đó múc vào bánh tráng 1 lượng vừa đủ, bạn nào ngại dầu thì nói cô cho ít ít
Cuối cùng là món chính , hến xào cô múc vào hơi bị mạnh tay
Thành quả sau khi trộn nhé
Bánh tráng ăn lạ lạ, có mấy con hến mặn mặn ngọt ngọt, mấy bạn nên đợi 1 chút cho bánh tráng mềm xíu thì dễ ăn hơn hen, cũng có thể do thèm ăn cay dặn cô bỏ nhiều sa tế nên bị át mất mùi rồi
Bạn mình đi theo thì không ăn ớt, không ăn sa tế dầu, chỉ có mỡ hành, hành phi , muối và hến xào không nêm , đậu phộng , cơ mà theo mình thì dạng này ăn ngon hơn ít bị ngấy
mấy em hến đây
Ngoài bánh tráng hến ra cô còn bán đủ loại bánh tráng khác nữa
Mình gọi thêm 10k bánh tráng cuộn thì được 2 cuộn dài dài chắc chắc như này nè
cũng chất lượng lắm nha, có hành phi, trứng, ruốc, rau râm, xoài, muối, đậu phộng, sốt mayo bên trên cùng với mỡ hành nữa, quá rẻ cho 1 mối tình
Có bé cún dễ thương lắm ai mua thân thiện là ra nịnh liền, bé thích ăn kẹo mút nha mấy bạn : )) nhân tiện cô có bàn ngồi ăn cho bạn nào muốn ngồi lại và có trà đào dừa tắc các kiểu nữa nhé
Sạch sẽ tinh tươm nhé mấy bạn
Bánh tráng chiên có ly 1 lít mang đi này
cô có bán thêm cả bánh pía và kẹo bốn mùa cho mấy bạn học sinh nhỏ nhỏ ở trường kế bên
mấy bạn tìm không ra địa chỉ thì cứ tìm tới số 44k Nguyễn Thị Đặng gần sát trường THCS Nguyễn Huệ là thấy nha
Nói chung chỗ này mình ăn quen nên thấy ok lắm, cô già nhiêu lúc hơi lơ là nhưng nói chuyện dễ gần lắm, mấy bạn có đi ngang ghé ủng hộ cô nhé