BÁNH TRÁNG TRỘN HÀNG TRỐNG siêu hút giới trẻ Hà Thành
Nhắc đến bánh tráng ở Hà Nội thì nổi tiếng vẫn là bánh tráng trộn Hàng Tre hay Hàng Trống. Tuy nhiên hôm nay mình với cô bạn ghé qua Hàng Trống để ăn, vì cũng lâu lắm rồi không ăn ở đây.

Ở Hàng Trống có 3 hàng bánh tráng liền nhau, mỗi hàng có một biển màu khác để khách hàng dễ phân biệt.
Tuy nhiên mình hay ăn hàng ở giữa nhất với biển màu xanh nha.
Ở đây bán 3 loại chính đó là bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn và gỏi xoài. Tất cả đều đồng giá 20k/1 hộp
Bánh tráng trộn ở đây được đựng vào hộp nhựa nhỏ nhỏ xinh.
Không quá đầy đặn như nhiều nơi khách, nhưng bánh tráng ở đây lúc nào cũng hút khách chính vì hương vị đậm đà thơm ngon.

Bánh tráng mềm dai, ngấm đậm các gia vị, ăn kèm xoài không quá chua và bò khô với sợi mực xé siêu ngon luôn.
Bánh tráng cuốn cũng vậy. Một hộp có 2 cái, bên trong là bánh tráng sợi đã được bóp mềm với gia vị kèm theo đó là tôm khô, hành khô, rau răm và xoài xanh.

Ăn thêm sốt béo ngậy bao phê luôn.

Gỏi xoài ở đây cũng không có gì đặc biệt lắm, chỉ có xoài, bò khô thôi, nhưng ăn cũng khá là ok.

Xoài này không quá chua đâu ạ, ăn rôn rốt thui nên dễ ăn lắm.

Nếu có thời gian các bạn thử ghé qua đây ăn nhé. Có 3 hàng nhưng khuyên các bạn nên thử hết để chọn cho mình hàng ưng nhất nhé ^^


