Bánh tráng trộn cô Ba

Bánh tráng cô Ba Mình ăn ở đây cũng nhiều năm , hồi đó còn bán rẻ và chịu bán lẻ bao nhiêu cuốn. Gần đây thấy họ cứ bán hộp 20k , mua theo ý mà cứ đưa hộp 20k , mà thôi cũng ok mua luôn mặc dù bụng mình đang no lắm. Vị trí kế bên quán hủ tíu ốc chú Tũn. 2 ông bà bán nhiều lúc dễ tính nhiều lúc cũng hơi khó chịu tí , cũng vô chừng lắm. Khách mua cũng lai rai chứ không đông , có lúc vắng khách , vì bánh tráng cũng bình thường thôi , loại bánh tráng cuốn thì ở đâu cũng làm na ná nhau , nhưng mình lại thích ăn ở đây vì cái vị riêng ở đây là cái ớt sa tế khi rưới riêng lên trên khi ăn nó đậm đà ngon hơn hẳn , hấp dẫn và ngon là ở cách ăn kiểu đó nếu có sa tế thêm , chứ bánh tráng cuốn bt mà. Ngoài ra , bây giờ họ còn có thêm cái hủ nước sốt riêng để ăn kèm , nhiều năm trước mình ăn không có giờ mới cho cái hủ chấm này ( nhưng mình không lấy , chỉ khoái thêm cái ớt sa tế vên trên thôi ).
người yêu thích