Bánh Tráng Trộn Chú Viên - Nguyễn Thượng Hiền

Bánh Tráng Trộn Chú Viên - Nguyễn Thượng Hiền thì quá nổi tiếng rồi, quán chỉ bán đến 7h tối nên ban đêm đi ngang thấy quán đóng cửa. Hôm bữa mình order 2 phần "Bánh tráng trộn đặc biệt" và về dùng thử, giao hàng khá nhanh chóng. Bánh tráng để trong bịch khá gọn gàng và sạch sẽ. Nước sốt bò hơi đắng, cay cay. Có bánh tráng, xoài, rau răm, 2 trứng cút, khô bò đen, tôm khô, đậu phộng... bánh tráng không quá cứng cũng không quá mềm, trứng cút hình như được chiên sơ qua, xoài ngon giòn, không quá chua.Điểm trừ duy nhất là cái gì cũng nhiều bỏ chung một bịch nên lúc trộn lên hơi khó khăn, trộn không đều thì bánh tráng chưa mềm và cũng chưa thấm vị nước sốt trộn nên mình đổ ra bát trộn cho nhanh luôn. Nhìn chung thấy cũng bình thường, hộp hơi lớn mà để hơi ít hihi. 1 phần "Bánh tráng trộn đặc biệt"có giá 35k nha mn.
người yêu thích