Bánh tráng tép mỡ rim tỏi ớt
Nghe cái tên thôi là mấy bác mê bánh tráng chảy nước miếng liền nhoa 😂
Bánh tráng này tui mua ở trường tui, sẵn tiện pr còn đường ẩm thực quanh trường tui luôn kaka, Đại học Công Nghiệp thì thôi khỏi nói, đồ ăn vây quanh trường luôn ớ
Chỗ bán tráng tui hay ghé nhất là Tuyền, hồi trước là hai bà bán giờ hình như để lại cho cháu thì phải.
Đến lúc nói về món chính nè, bánh tráng mềm bỏ vô miệng là tan, tép mớ rim tỏi ớt thì béo béo, giòn giòn mặn mặn và cay cay. Ăn đỡ ngán hơi bánh tráng trộn ấy. Tui chỉ thích mấy loại bánh tráng basic nhất, muối với sa tế là đủ rồi. Loại này khá hợp vị của tui nha
Có dịp mấy bạn nên ghé thử ăn đồ ở đại học Công Nghiệp nha, bao vui bao nhiều sự lựa chọn luôn
người yêu thích


