Bánh tráng Sài Gòn
Hello cả nhà, hôm nay mình sẽ review cho các bạn một địa điểm ăn uống siêu siêu ngon ở Sài Gòn nha !
Hôm qua vô tình mình có ghé một quán ăn lề đường, quán có tên là Bánh tráng mâm. Một tín đồ của bánh tráng như mình thì mình đã gọi một combo luôn. Quán lề đường thôi mà đông lắm nha mọi người, order xong thì khoảng 10p sau là có đồ ăn rồi nè 🙆
Ten ten: 1 bánh tráng nướng mắm ruốc Phan Thiết
1 bánh tráng cuộn dẻo
1 bánh tráng trộn Long An
1 bánh tráng pizza SG
Menu còn có rất nhiều loại bánh tráng, nước uống luôn nha, giá cả thì phải chăng. Và mình đã order ly trà tắc ổi đỏ.
Ta nói, mâm bánh tráng nhiều mà hấp dẫn, nó thơm và có vị béo của bơ, miếng bánh tráng giòn tan, thêm một chút nước chấm là hết ý 🙆
Các bạn nên ghé qua thử nha. Chi nhánh thì có nhiều nhưng hôm qua mình đã ghé địa chỉ 173 CAO THẮNG, PHƯỜNG 12, QUẬN 10 nè.
Có thể tìm kiếm trên PAGE BÁNH TRÁNG MÂM nha ❤️
người yêu thích


