BÁNH TRÁNG NƯỚNG VUI THÌ BÁN, CHÁN THÌ BYE

Trong 100 điều to-do ở ĐL thì kiên nhẫn đợi bánh tráng nướng “bà Điên” là một trong số đó nha. Mà đi ăn ở đây không chỉ chuẩn bị tiền mà chuẩn bị tinh thần, nếu thấy không hợp phong thuỷ với cô thì xin mời ra về. Có những cái rule như: ko bán 1 cái, ko bán mang về, ko yêu cầu nhiều, ko chọc chửi nhưng có cái nhìn không hợp nhãn cô cũng ko bán :) May sao hôm đó chắc mặt tụi mình sáng sủa nên được mở hàng luôn. Nhưng mà công nhận, bán ngon thì có quyền điên như vậy. Cầm miếng bánh trên tay nước miếng chảy huhu. Pate thì là loại trong hộp xịn, phô mai con bò cười, mỡ hành tự nấu, cheese để làm bánh nha. Lớp bánh tráng mỏng nhưng cắn vào bạn sẽ thấy từng lớp nguyên liệu hoà vào nhau. Pate bùi thơm, trứng mịn cùng phô mai mặn béo. Với cái khí trời lạnh của ĐL có thêm miếng bánh tráng nóng hổi vậy thử hỏi ai không mê. Địa chỉ: 61 Nguyễn Văn Trỗi, Đà Lạt
người yêu thích