Bánh tráng nướng siêu ngon ♨️😍💫 ở phố đi bộ Nguyễn Huệ ‼️

🏡 Bánh tráng nướng Hai chị em bình dân 📍 44 Ngô Đức Kế, Bến Nghé, Quận 1 🕰 15:00 - 23:00 💸 15k - 20k Các bạn có công nhận với mình một điều là ở phố đi bộ Nguyễn Huệ có rất nhiều chỗ bán “Bánh tráng nướng” không 😬? Từ đầu đến cuối phố, từ những con đường, những ngõ hẻm nhỏ xung quanh cũng gặp nhan nhản mấy cô mấy chị bán bánh tráng nướng 😂. Nhiều khi cũng thèm ghê mà không biết ăn ở đâu, sợ ăn không ngon, sợ bị chém 😐. Hừm 😐. Giờ các bạn không cần lo nữa, mình chỉ cho chỗ này nè 😤. Hai cô bán ở trước nhà số 44 Ngô Đức Kế, ngay vỉa hè luôn nha. ✔️ Nhân bánh có bơ, hành lá, thịt băm, hành phi, tép khô, tương ớt, maiyonnaise. Thích hay không thích ăn gì thì các bạn dặn cô trước khi nướng bánh nha. ✔️ Bánh tráng toàn nhân là nhân, lớp bánh bên ngoài khá mỏng. Nhìn chung mình thấy ăn ngon so với nhiều chỗ xung quanh 😂, mà theo khảo sát thì quán của cô cũng đông nhất, sôm nhất đó 😉. ✔️ Quán rất đông khách nên các bạn tới nhớ hồ hởi gọi to rõ vào nha, đợi thấy lâu nhớ nhắc cô để cô nhắm tới lượt chớ đông nhiều khi mấy cô quên á (kinh nghiệm sương máu cua minh😆). ✔️ Bánh thường 15k, có phô mai là 20k. Ăn nóng giòn sẽ ngon hơn mua về nha do lớp bánh tráng mỏng, để hồi là bị mềm, mềm oặt luôn á 😬. Khuyến khích mua ăn liền 👌🏻. Mỗi nơi mỗi khác: /nếu ở Sài Gòn, ở Phố đi bộ, mình chọn ở đây và mình cũng thấy nó ngon — khi ở đây. /nếu ở Đà Lạt — và là người Đà Lạt, mình không chấm điểm cao ở đây lắm 😛😊. Bởi vì bánh tráng nướng đúng kiểu quê mình á là khác nhiều lắm, cả một tuổi thơ 😂, nên mình rạch ròi rõ ràng không so sánh. Nói chung là mình thấy ổn, ngon, rẻ, sạch sẽ 💯! Các bạn nhớ ghé thử nha 😉.
người yêu thích