Bánh tráng nướng ốp la nguyên trứng cút siêu hấp dẫn
Chỗ này bán cũng khá nổi tiếng ở Q4 rồi hen, nghe tên thôi chứ chưa ăn bao giờ hôm nay có dịp đi ngang nên ghé ăn thử luôn. Các bạn đi Khánh Hội nhưng đừng lên cầu mà đi gần tới có đường Vĩnh Hội bên tay phải quẹo vào đó đi cuối đường là tơi nghen. Chứ đừng chạy ra Tôn thất thuyết vòng lại xa lắm.



Khu chế biến nè, nhìn hấp dẫn hen, thơm nức mũi luôn :D

2 món này thấy ai cũng gọi hết trơn, gọi là có liền luôn, ăn tạm trong lúc chờ bánh cũng được.




Xoài mắm 15k/1 phần, xoài chua ăn giòn giòn ngon lắm, mắm làm vừa ăn chua chua ngọt ngọt, kêu là món tủ mà sao thấy ăn cũng bình thường thôi chứ hông có gì đặc biệt lắm.



Gan rim 15k/ 1 phần, có xoài, rau răm, gan xắt miếng như khô bò vậy với một ít tép rang :v Gan hông có vị gì hết cũng hông dai bằng khô bò. Ân cho biết thôi chứ mình hông hảo món này @@.

Nước chấm của quán nè.



Bánh tráng kẹp ốp la 5k/1 cái, lúc đầu tưởng to như bánh tráng nướng ai dè có chút vậy à, mà kêu nữa thì làm lâu lắm nên thôi. Bánh tráng nướng giòn bên trên có 2 quả trứng cút, rưới nước rồi ăn chung là ngon tuyệt vời luôn. giòn giòn của bánh tráng, béo béo của trứng, cay cay nước chấm :D




Bánh tráng kẹp pate mềm 10k/ 1 cái, pate ít lắm chủ yếu là hành phi thôi, hơi có cảm giác béo thôi chứ không ngấy, mình thấy ăn vậy là được rồi chứ nhiều pate quá thì ngán lắm. Mấy món này ra là ăn liền chứ để lâu bánh mềm bị dai đó nghen.


Bánh tráng kẹp trúng mềm nè 10k/ 1 cái, y như cái trên vậy thay bằng trứng thôi vị cũng không khác biệt gì mấy.



Sữa dừa cacao 10k/1 ly, nước này uống siêu ngon luôn, vị nào ra vị nấy chứ không bị lẫn, nhiều nhất là sữa sau đó là béo béo của dừa, thơm thơm của cacao, bên trên còn có dừa sấy giòn ăn vui miệng nữa nè.

Nước mía 5k/1 ly.

Bán có mấy món vậy thôi mà tầm 5h đã khá đông khách rồi nghen, ngoài ra thì ở đây còn có bánh canh cua, bún bò, bún mộc nữa. Mình chưa ăn nên hông biết chất lượng thế nào. Mọi người cập nhật menu ở dưới nha.





