Bánh tráng nướng khác lạ - Ngon rẻ vô đối
Phát hiện ra chỗ này nhờ 1 lần đi chợ Hưng Phú mua đồ, chạy ngang thấy người ta bu đông nên tấp vô (tánh tò mò k bỏ :v). Ăn 1 lần ghiền luôn tới giờ, dì bán tầm 4h30 - 10h30 nha, ngày chay mùng 1, rằm nghỉ.

Trên xe còn treo lủng lẳng nhiều loại bánh mang về để dành, phòng hờ đói bất tử. Mình mua 1 bịch bánh tráng to, có 2 bịch nhỏ mà có 5k thôi. Giá cả niêm yết rõ ràng trên xe luôn nè, khỏi sợ chặt chém :)


Đồ nghề nướng bánh tráng đây, nguyên rổ hột gà luôn nhen!

Mình mê mua bánh về dự trữ, quay sang em ấy nướng xong rồi :'( Chụp hông kịp hiu hiu

Đây là combo hay ăn của mình và bạn kia ^_^ 2 nướng, 1 cuốn. Tổng thiệt hại 30k.
Ở nhà còn cơm nên k dám ăn nhìu, chứ k oder bánh tráng trộn cho mn xem ròi. 1 dĩa to đầy luôn mà cũng 10k thoai.

Bánh tráng nướng bên trong đơn giản thế này thôi, hột gà, mỡ hành, khô gì đó với xí thịt băm. 1 cái cắt ra đc 4 phần nhỏ, này là 1 miếng mình mở ra cho mn xem nà.

Chỗ này nướng bánh khá là lạ á, có nhiều nhân ở trong nên miếng bánh dày cui, ăn giòn dẻo, chứ k phải cắn rột rột như mấy bánh tráng Lê Thị Riêng hay Cao Thắng T_T Mix mayonaise với tương ớt là măm thôi.

Bánh tráng cuốn đồ ăn ngập mặt, không thấy bánh đâu luôn @_@

Cuốn bên trong khá đơn giản vì ăn kèm quá chừng thứ ùi, chà bông, khô, xoài, trứng cút tè le hết.


Ngồi ăn sẵn oder nước cô kia bán luôn. Trà tắc thần thánh với 1 chai sâm có 13k thôi. Mình không hỏi rõ giá từng loại nghen :) Được bao nên k quan tâm :P


Note: Bạn nào không muốn đợi lâu thì đi sớm trước 7h như mình, không thì tầm 9h30 vắng bớt. Không là đợi hơi lâu vì tối ngta mua mang về nhìu lắm >.< Bu kín cái xe luôn hụ hụ


