Bánh tráng nướng Hương Lê - Sư Vạn Hạnh ngon xuất sắc

Hôm kia mình và nhóm ca mình có dp đi qua Sư Vn Hnh thì tình c gp mt hàng quán bánh tráng trông rất ấm áp trên con đường tấp nập. Sau cơn mưa, không khí se se lạnh như Đà Lạt, tụi mình tấp vào ngã tư trên Sư Vạn Hạnh, ngay sát quán chè mâm (quá nổi tiếng), nhưng do hôm đó tụi mình cảm thấy hơi ngấy, nên không muốn ăn chè mà tìm món ăn ấm áp khác.banh trang nuong huong le - su van hanh ngon xuat sac - anh 1banh trang nuong huong le - su van hanh ngon xuat sac - anh 2

Quán bánh tráng nướng Hương Lê nằm khiêm tốn ở ngã tư 242 Sư Vạn Hạnh, nhưng lại luôn đón tiếp lượt khách ra vào tấp nập. Tụi mình phải đợi đến 20 phút để thưởng thức từng cái bánh. Bánh mang ra nóng hỏi, siêu giòn tan. Mình gọi một cái thịt bằm và phô mai siêu ngon, hấp dẫn cực kỳ, bánh ở đây có vị khá vừa ăn không bị lạc. Người bán luôn mang bao tay nhìn rất sạch sẽ, gọn gang, giá cả cũng khá hợp lý 10k cho bánh thường và thêm thị bằm thì 13k, thêm nguyên cục phô mai bự chảng chỉ có 17k ăn siêu siêu ngon, thơm nức, béo ngậy, ấm áp vô cùng.

Tiếc là hôm đó mình quên chụp ảnh, nên mình để review này trước, hôm sau mình sẽ ghé lại ăn để chụp ảnh và viết review rõ hơn nhé.


người yêu thích