Bánh tráng nướng giòn, bánh tráng nướng mềm độc lạ ở bánh tráng kẹp dì Hoa

Nghe bánh tráng kẹp dì Hoa cũng khá lâu rồi mà hôm nay mình mới order về ăn thử. Ăn cũng khá lạ miệng. Vị không giống với bánh tráng nướng thông thường. Theo cảm nhận của riêng mình thì order ăn cho biết vậy thôi nha. Mình gọi bánh tráng kẹp trứng giòn, kẹp trứng mềm, kẹp pate mềm, giòn thập cẩm (7k-12k). Lúc mình nhận được thì có kèm theo hộp nước sốt. Nước này theo mình thấy là ăn tiền nhất trong cái order này 😂. Vị ngọt ngọt, hơi cay nhẹ và có vị con ruốc. Bánh tráng theo mình thấy ngon là nhờ chấm vô cái này á 😂 chứ cái bánh tráng trứng ăn không thì vị cũng bình thường không gì đặc biệt. Cá nhân mình thấy bánh tráng giòn ngon hơn bánh tráng mềm. Bánh tráng nướng rất thơm, giòn rụm. Ngon nhất là bánh tráng giòn thập cẩm, bao gồm có tất cả nguyên liệu như là trứng, pate, hành phi. Pate rất đậm vị và thơm. Bánh tráng mềm cũng ok nhưng mà khi nướng thì cô xếp lại nên cắn hơi dai và khó so với đứa niềng răng như mình 😂. Tổng thể thì rẻ, vị ok không dở nhưng không hợp với mình. Nếu ai ăn bánh tráng nướng bình thường ngán rồi muốn tìm gì đó mới lạ thì nên thử cái này nha
38 người yêu thích 0 bình luận