Bánh Tráng nướng Dì Đinh

Quán cách trung tâm thành phố không xa, ấn tượng ban đầu là quán khá bé với trí tưởng tượng nhưng những bộ bàn ghế ghế xinh xinh. Nếu bạn đến muộn có thể ngồi bên vỉa hè. Bánh tráng có vị béo béo của phô mai hòa quyện với vị giòn tan của giá đỗ, vị đậm đà của bò khô cộng với vị cay cay của tương ớt, xí muội. Lần ấy tổng thiệt hại chỉ có 97k cho 4 người, đấy là còn ăn uống thoải mái, gọi đủ vị trên đời. Thêm cốc nước đá nhân trần mát lạnh nữa. Ăn thỏa thích làm những điều mình muốn còn gì hấp dẫn bằng.
người yêu thích