Bánh tráng nướng - bánh trứng cút nướng của chú này

Hello mng bình thường mình cũng chỉ nằm vùng cmt dạo thôi. Tại thấy bản thân ko có duyên review lắm nhưng hôm nay muốn vừa giới thiệu vừa muốn ủng hộ quán bánh tráng nướng - bánh trứng cút nướng của chú này, chú KHÔNG THỂ NGHE và NÓI được nên đến các bạn cứ chỉ tay vào menu nha. 🤗 Mình gọi bánh thập cẩm nhân đầy ụ mà chỉ có 20k. Bánh trứng cút cũng rất ngon và béo, chú đeo bao tay khi nướng nên mình thấy rất vệ sinh nè. Chú dễ thương nhiệt tình lắm luôn, lúc mình đến không có khách chú vẫn đang quét dọn chỗ ngồi cho sạch, dù ngồi vỉa hè nhưng vẫn cảm thấy thích lắm vì vô cùng sạch sẽ. Chú thấy bạn mình mang theo nước ngọt nên cầm ly qua quán hủ tiếu kế bên xin đá cho rồi còn ra hiệu là “không tính tiền”. Xong rồi con đưa điện thoại cho tụi mình xem mấy thông tin về u22 VN đá banh thắng hôm qua :)) và cố nói chuyện với tụi mình bằng ngôn ngữ cơ thể. À chú còn khoe với tụi mình có 2 đứa con rồi nữa :)) Mình cũng không rõ mấy giờ bán nhưng 10h30 tối vô tình đi ngang qua thì thấy vẫn mở cửa đó ạ. Nói chung là đồ ăn ngon, giá hợp lý, chủ quán dễ thương. Mong mọi người ủng hộ chú nhé, vì mỗi hành động của chú lại khiến mình rất xúc động vừa đứng lên mà muốn rơi nước mắt rồi nên hi vọng bài viết này sẽ giúp cho quán của chú có nhiều vị khách ruột hơn. 🤗🥰🥰🥰 Cảm ơn mấy bạn đã đọc bài của mình, nếu có gì sai xót mong mng bỏ qua cho! Địa chỉ: 196 Vạn Kiếp p3, quận Bình Thạnh Cre: https://www.facebook.com/groups/anuongdulich/permalink/1735634043233205/
người yêu thích